Taliban lợi dụng trẻ em đánh bom tự sát

Thứ hai, 29/12/2014 11:16

(Cadn.com.vn) - Rất đông người thân, hàng xóm đến nhà thăm Naqibullah, 10 tuổi, ở tỉnh Balochistan, Pakistan. Họ vui khi thấy cậu bé, vốn mất tích 5 tháng trước, vẫn còn sống.

Abdul Ahad, một người hàng xóm khi xem chương trình truyền hình nhìn thấy Naqibullah trong hàng ngũ những kẻ nổi dậy bị cảnh sát bắt giữ ở thị trấn Kandahar, Afghanistan. Câu chuyện của Naqibullah là cái nhìn đáng lo ngại về cách Taliban và các chiến binh sử dụng trẻ em đánh bom liều chết.

Dễ bị tổn thương

Trẻ em từ lâu được triển khai cho các hoạt động của quân nổi dậy như kích hoạt các thiết bị nổ (IED), giám sát và thông tin về nơi ở và vị trí của các lực lượng an ninh Afghanistan, NATO và các quan chức chính phủ.

Thanh thiếu niên được Taliban sử dụng giúp đỡ những kẻ nổi dậy bị thương trong chiến đấu, thu gom vũ khí và thậm chí là trực tiếp cầm súng. Giới chức Afghanistan cho biết, trong10 năm qua, họ bắt giữ 250 trẻ em thực hiện các hoạt động như vậy. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là việc các nhóm khủng bố ngày càng đẩy mạnh việc tuyển dụng trẻ em đánh bom tự sát khi an ninh Afghanistan ngày càng cảnh giác với các hoạt động đánh bom tự sát.

Cũng giống như nhiều trẻ em trai khác, chú của Naqibullah – người chăm sóc cho cậu bé sau khi cha cậu qua đời - cho cậu vào học một trường tôn giáo. Các gia đình nghèo ở Pakistan và Afghanistan thường gửi con trai đến các trường học như vậy để ở và học tập miễn phí. Do đó, các trường học tôn giáo trở thành “mãnh đất màu mỡ” để Taliban tuyển dụng chiến binh trẻ em.

Trẻ em gái cũng trở thành nạn nhân của Taliban. Spozhmai, một bé gái 10 tuổi, trở thành tâm điểm của các phương tiện truyền thông quốc tế khi cô bị bắt giữ vào ngày 6-11-2014 tại tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan. Spozhmai kể rằng, anh trai mình thuyết phục cho cô đánh bom liều chết tại một trạm kiểm soát. Năm 2011, bé gái 8 tuổi bị giết chết tại tỉnh Uruzgan khi mang thuốc nổ điều khiển từ xa đến một trạm kiểm soát của cảnh sát.

Theo các quan chức Afghanistan, hơn 90% trẻ chưa thành niên bị bắt giữ được “đào tạo và bị tẩy não ở Pakistan”. Nhưng cũng có bằng chứng cho thấy họ đến từ những vùng đất Afghanistan do Taliban kiểm soát. Một số trẻ thực hiện thành công các vụ tấn công tự sát ở Pakistan. Một cậu bé 12 tuổi mặc đồng phục trường học cho nổ tung mình giết chết khoảng 30 người tại thị trấn Mardan vào năm 2011.

Trẻ em là nạn nhân chính trong cuộc xung đột ở Afghanistan. Ảnh: BBC

Taliban phủ nhận

Naqibullah kể, kẻ tuyển dụng nói rằng, cậu sẽ lên thiên đàng và tất cả mọi đau khổ sẽ kết thúc. Những kẻ tuyển dụng còn hứa sẽ đưa họ thoát khỏi đói nghèo và vất vã.

“Chúng vẽ ra cảnh sống trên thiên đường, nơi có những dòng sông đầy sữa và mật ong đang chảy, để thuyết phục trẻ em từ bỏ cuộc sống bằng cách trở thành kẻ đánh bom tự sát”, một quan chức cho biết. Trong một số trường hợp, trẻ em được đưa cho lá bùa chứa kinh Koran và tin rằng, vật này sẽ giúp họ sống sót. Một số còn được trao chìa khóa và đảm bảo, cửa thiên đường sẽ mở ra.

Luật quốc tế chống lại việc sử dụng trẻ em trong các cuộc xung đột. Pháp luật Afghanistan cũng cấm việc tuyển dụng trẻ vị thành niên vào các lực lượng vũ trang hoặc cảnh sát. Phát ngôn viên Taliban cũng phủ nhận sử dụng trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái. Thực tế, Quy tắc ứng xử và Quy chế ban hành sau khi sự sụp đổ của chế độ Taliban vào cuối năm 2001 cấm các thanh niên không có râu tham gia hàng ngũ.

Nhưng một quan chức Taliban thừa nhận, có thể các chỉ huy địa phương đã tự ý hành động.

An Bình
(Theo BBC)